GHI DẤU NGÀY XƯA
Ngày xưa tuổi học trò
Vẫn thường ngồi mộng mơ
Mong sao thành thi sĩ
Dệt tình bằng vần thơ
Quen nàng từ dạo ấy
Đẹp thay thuở ban đầu
Cứ lần tan lớp học
Hai đứa trộm nhìn nhau
Một hôm ngày nắng đẹp
Ngồi viết bài tình thơ
Bằng vần yêu vụn dại
Em đọc sinh ra ngờ
Ngỡ anh có bóng hình
Giận nhau em làm thinh
Quay đi buồn không nói
Từ chối lời van xin
Bao ngày xa không gặp
Nhìn anh vẻ lạnh lùng
Giận hờn là thế đấy!
Nhớ nhiều vẫn nói không
Tại tình thơ tan vỡ
Lời yêu nói vu vơ
Để giờ xa nhau mãi
Tình yêu tuổi dại khờ