Nguyễn Minh Thanh
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


HONG TÓC

 

       Nắng thu phơn phớt trưa hồng
       Tắm rồi nàng đứng trước song chải đầu
       Suối huyền chuyển sóng lao xao
       Tay tiên phấp phới... khác nào bướm sa
       Mơ màng liễu rủ thu ba
       Má hây hây đỏ... dáng hoa tuyệt vời
       Suối huyền rẽ dọc đường ngôi
       Điểm trên dòng suối là đôi hoa hồng
       Suối huyền chảy vuốt đường cong
       Cô em e ấp ngồi hong nắng vàng

       Chiều chiều... thơ thẩn dạo ngang
       Diễm mơ... màu áo hoàng lan sáng ngời...!

                             NGUYỄN - MINH - THANH  




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả