Huế Trong Tôi

Tôi chưa một lần nào về thăm Huế
Để cảm thấy mưa buồn của "Ướt Mi" (*)
Để được nhìn tháp cổ chiều mưa bay
Để dõi nhìn "Diễm" (*) đuờng dài hun hút

Để một lần ngắm Tràng Tiền áo tím
Sầu đong đưa nón lá mấy nhịp cầu
Gió chiều lay vạt áo khẽ vờn bay
Cho ai đó bỗng muốn mình là thi sĩ

Tôi chưa một lần về thôn Vỹ Dạ
Để đêm trăng soi bóng những hàng cau
Thuyền đêm nao đưa khách về Vân Lâu
Câu Nam Ai điệu hò buồn lắng đọng

Hoàng Thành tô nét thần kinh cổ kính
Lăng tẩm xưa ghi dấu thuở hào hùng
Cửa Ngọ Môn vôi phai nhạt mấy mùa
Nhưng vẫn đứng uy nghi không phai sắc

Tôi chưa một lần viếng thăm Thiên Mụ
Để chiều về buồn vọng những hồi chuông
Phượng nghiêng nghiêng ủ rũ bóng hoàng hôn
Đêm đến trăng soi bóng trên dòng nước

Tôi muốn một lần ngồi nơi quán cốc
Để giọt cafe buồn hòa nhịp cùng mưa
Mưa rã rích nhạc Trịnh da diết buồn
Tràng Tiền ơi.... cho sầu mười hai nhịp

Tôi một người xa quê từ lâu lắm
Chiều hôm nay nghĩ tới Huế bâng khuâng
Hẳn người ở Huế còn nhớ nhiều hơn
Áo tím ... nón bài thơ.... mưa phố Huế

Thu Uyên
3/14/06
* Ướt Mi : nhạc Trịnh Công Sơn
* Diễm : Diễm Xưa nhạc Trịnh Công Sơn

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả