lady in red


ngày còn trẻ tôi yêu nhầm ác quỉ
đôi sừng đen đã giấu kín chẳng ngờ
tôi yêu em, tự thi vị cuộc tình thơ
và chỉ biết, yêu em là tất cả
 
theo ngày tháng, em trở nên xa lạ
em thay dần ngôn ngữ của loài người
bằng thứ tiếng lạ lẫm lũ ma trơi
thứ tiếng nói gợi đau thương, tang tóc
 
một buổi sáng, mặt trời chưa kịp mọc
mắt tròn xoe, em xé toạc lớp vỏ người
ngẩng mặt cao, em the thé giọng cười
với vuốt nhọn, thân tôi em cào cấu
 
tôi chết ngất khi toàn thân đẫm máu
nhưng trái tim ác nghiệt vẫn chưa tha
trói tay chân, em bỏ đói sau nhà
dăm ba bữa mang ra làm trò tiêu khiển
 
một hôm (dù những vết thương chưa lành miệng)
em vắng nhà, đàng điếm ở bên ngoài
cơ hội ngàn năm chả có lần thứ hai
tôi lê lết tấm thân tàn đào thoát
 
thật rõ may, tổ tiên tôi không ở ác
triệu gian nan, rồi cũng khỏi tay em
tôi tái tạo cuộc sống mới ấm êm
người vợ mới, rất thương yêu, thông cảm
 
tôi quên dần ác mộng xưa u ám
nhờ những tấm lòng cao quí nơi này
tôi nguyện cố gắng để đền đáp những bàn tay
đã nâng đỡ những tháng ngày khốn khó
 
hỡi Hồng Nương, hỡi người tình áo đỏ
xin để tôi yên sống trọn kiếp đào vong
đừng tìm tôi, đừng gợi những nhớ mong
tôi sợ em lắm, đến kiếp sau còn sợ!

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả