Lỡ Mộng
Tình yêu ngang trái lệ khôn vơi
Đánh lạc đời nhau giữa chợ đời
Đôi nẻo đường tình cô đơn quá
Nát lòng mưa tím giọt em phơi
Mưa đến trong đêm ướt nỗi buồn
Chờ ai thao thức cõi lòng run
Thắp lên ngọn nến xanh màu nhớ
Chợt thấy mắt nhòa ẩn bóng sương
Tê tái hồn côi buốt tứ bề
Bới tìm ảo ảnh chốn hoang vu
Từng canh vò võ sầu nghiêng ngả
Ngồi nối vụn rơi xác mảnh thơ
Mưa kéo rung mành gió lạnh vào
Tóc buồn dài sợi rũ lao đao
Mắt đêm ngơ ngác lạc dâu bể
Anh rót mời em...chén mộng đau...
Tình cờ ta gặp một lần thôi
Trói dạ luyến thương thắt nửa vời
Cơn đau vờn vẫy vương hờn dỗi
Mưa rơi....nặng hạt...vỡ hồn tôi...