Niềm Vui Bây Giờ

Niềm vui bây giờ là những vần thơ
Là những bài viết tuỳ bút một chữ
Là những đêm chập chờn giấc ngủ
Là những dòng suy nghĩ gởi về anh

Niềm vui bây giờ em đặt không thành tên
Không có tuổi cũng không năm không tháng
Không cần có những nguyên do chính đáng
Không đi tìm nhưng nó lại tìm em

Niềm vui bây giờ duy chỉ anh thôi
Là vai chính trong những bài thơ em viết
Là chút suy tư trong những bài đoản khúc
Là một chút tình ở tận phương xa

Niềm vui bây giờ là những lúc bâng quơ
Là nghĩ ngợi những điều không có thể
Là những nếu, những nhưng, những giả sử
Là cội nguồn khởi sự từ anh thôi
...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả