Tình Anh Nhé

Bức thư này anh viết gửi cho em
Mà chẳng kèm thơ,
như những lần gửi trước.
Những khúc thơ tình, như điều em mong ước
Giờ thay bằng một đoạn bút
chia tay.

Bức thư này không phải rượu
mà cay...
Anh viết giữa đêm trăng,
sao giờ... đầy mưa thấm
Đoạn bút này, chỉ một trang... thật ngắn
Sao viết nửa vời ... đã nghẹn cứng hồn anh :

..." Xin trả em về trời xuân ấy tươi xanh,
nơi nắng lung linh đậu tròn trong khóe mắt "....
Em ơi em, thiên đường anh đã mất
Xin nỗi buồn chỉ hòa bước chân anh.

Anh ước làm một ngọn gió
mong manh
Thoảng bên em thôi, để rồi không suy nghĩ
Anh lại mơ làm thiên đường
mộng mị
Ôm em vào lòng, vùi ngủ suốt trăm năm
Thôi, anh làm gã hành khất
điếc, câm.
Chỉ mãi yêu mà không cần hiểu biết
Cứ theo em, yêu dại cuồng, tha thiết
yêu suốt đời, dù biết
chẳng được yêu.

Đêm đã chìm trong giấc ngủ
buồn thiu
Lá thư kia sao vẫn còn dang dở
Anh nỡ đành bóp tình anh
tan vỡ
Anh nhẫn tâm xé nát mảnh hồn người

Có phải là : Tình anh nhé... trò chơi
Để đôi khi....
anh dở cười
dở khóc

March 14 2006

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả