30 Tháng 4 Cha Chưa Quên Đâu Và Con Hãy Nhớ
Ba mươi tháng Tư dẫn con xuống phố
Dự cuộc biểu tình Tưởng Nhớ Quê Hương
Hai mươi lăm năm thời gian vùn vụt (*)
Nhìn mắt con thơ lòng ứa lệ buồn .
Hai mươi lăm năm đời cha rã mục
Từ buổi đổi đời bỏ nước ra đi
Và con lớn lên những điều ngờ ngợ
Từ nhánh sông nào của buổi chia ly .
Ở đây tự do, xứ người phồn thịnh
Đầy những cuộc vui, hưởng thụ riêng mình
Xã hội con người - tình yêu vị kỷ
Còn nghĩa đồng bào như gío thoảng . Rồi im!
Nếu con không rõ đâu là nguồn cội
Và vì sao ta phải sống lưu vong
Thì có lẽ chẳng bao giờ con hiểu
Nỗi lòng cha còn nặng nợ non sông .
Cha chẳng biết đến khi nào là cuối
Hai mươi lăm năm, trời hỡi đủ chưa ?!
Tóc bạc màu, bước chân già sẽ mỏi
Còn con yêu như chim giữa chiều mưa!
Chiều Tổ Quốc, chiều Ba Mươi (*), uất hận
Chim lạc đàn, xa tổ, tiếng kêu thương
Tan nát, chia lìa, lầm than đầy đoạ
Mà ai đành quay mặt tựa người dưng!
Giặc Cộng đến, giương lên cờ nhuộm máu
Dân được gì ?, sông núi hoá biển dâu!
Dân chủ, tự do từng ngày vô nghĩa
Đảng (**) còn kia - là mất hết sang giầu .
Con thấy đó một phần tư thế kỷ
Đất nước mình tụt hậu đến thê lương
Nhìn năm châu, cha nghe lòng uất nghẹn
Văng vẳng bên tai tiếng súng sa trường .
Cha chưa quên đâu, và con hãy nhớ
Đừng lầm tin như cha lỡ tay xuôi
Đừng thơ ngây nghe lời chúng gọi mời
Mà tủi nhục trong bàn tay dã thú .
(*) 30/4/2000 Cộng Đồng Người Việt QG Bắc Cali tổ chức ngày kỷ niệm 25 năm Quốc Hận, Quốc Kháng tại công viêng Saint James, San Jose
(**) Đảng Cộng Sản VN
30/4/2000