như lá rong rêu -


ở đời,
buồn như đêm rửa mặt bằng cái tối trời

ở lòng,
buồn như con sóng vỡ ngọn nguồn tâm tư

ở nơi nào vắng em
mặt trời không viếng thăm

tôi vụng đường tôi
thơ vụng bàn tay

ở nơi nào vắng em
chán ngán sầu quắt quay

ở trên cây sống đời
bầy hoang sơ tuổi dại
nhô thân
loài người

đêm nhỏ giọt thời gian
em nhỏ
giọt hồn tôi

đếm từng giọt đầu tiên
không đếm hết sao trời

nên, có lẽ rồi ...
lòng ta
mãi buồn
buồn như lá rong, rêu ...


Mar.15.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả