Chiều Hoang Mang _ Chuyện Chiều Xuân 2006
Chiều xuân ánh ngã bóng chìm
Lang thang phố thị mộng tìm... cell phone
Biết em dõi mắt đợi trông
Những lời đơn giản ngọt dòng mến thương
Lao đao lạc giữa hồ Gươm
Hỏi thăm bưu điện nối đường về Nam
Được nghe giọng hót oanh vàng
Non xa cách trở dọc ngang ngại gì
Hà thành con gái xuân thì
Dáng cao da trắng xinh hơn Sài Gòn
Nhưng tim đang nhớ mỏi mòn
Mắt buồn tư lự dỗi hờn thân quen
Đôi giờ thủ thỉ dịu êm
Đẹp từ ước hẹn nhũn mềm duyên đưa
Từng câu nho nhỏ dạ thưa
Đâu cần viết tiếp cũng thừa... hoang mang.
Andy Nguyen March 15, 2006