Em buồn!

Đêm nay em buồn, bàn phím cũng chẳng vui
cứ nín thinh suốt cả giờ chẳng gõ
anh đăm chiêu ngóng nhìn khung cửa sổ ( Windows)
kiếm mây hồng thay màu chữ em typed

Đêm nay em buồn mà chẳng biết tại ai
buồn vu vơ giữa đêm dài trống vắng
nỗi cô đơn thấm vào tim trĩu nặng
Anh đa^u rồi.... sao chỉ thấy mưa thôi......

Anh chẳng về cho mắt lệ này vơi
thấm qua đêm để môi cười héo úa
Anh chẳng call, bếp hồng phai thiếu lửa
chỉ dật dờ... hoen lệ, mắt quầng thâm

Đêm vội nhòa trong nỗi nhớ xa xăm
anh nơi đây 
vẫn lặng thầm
đau mãi......

March 15 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả