Dưới Mưa

Mình bắt gặp mình đi dưới mưa
Xòe tay đón gió, gió đong đưa
Nên rồi gió rớt lên tim buốt
Trống vắng, chạnh lòng thương phút xưa...

Từ anh gọi gió, tóc em bay
Quấn quít cùng nhau những tháng ngày
Cứ ngỡ trọn đời không cách biệt
Ân tình theo gió rụng đầy tay

Từ em gọi nắng, nắng vương môi
Nắng ghé cùng chia nửa chỗ ngồi
Khúc khích em cười thơm nắng mới
Anh về, nhớ mãi, nhớ không nguôi

Giờ bắt gặp mình đi dưới mưa
Là anh, anh của những ngày xưa?
Sao buồn hơn cả hôm đưa tiễn
Thoáng thấy cuộc tình nghiêng bóng trưa

Lặng lẽ em về, mưa vẫn bay
Giọt nào theo gót, ướt như mây
Trong miền khoảng cách ngang tay với
Vẫn có sông Ngân lấp lánh đầy

Mình bắt gặp mình thương vẫn thương
Dẫu rằng hai lối bước, hai phương
Tơ chùng gieo tiếng đời ngơ ngác
Xoáy ở tim nhau khúc nhạc buồn...

031506




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả