Bài thơ đan áo
Em nhớ có lần em đã đọc
Bài thơ đan áo gởi cho chồng
dưng không em cũng mong đan áo
chiếc áo cho anh trú mùa đông
dẫu mình chẳng trăm năm kết tóc
chỉ là bạn thiết giữa đời thường
chỉ cùng xẻ chia bao góp nhặt
buồn vui đem gởi gấm vào thơ
chiếc áo em đan không khéo lắm
không ủ hương yêu của vợ chồng
nhưng trong từng đường kim , mũi chỉ
em chắt chiu lời nguyện đến anh
mùa đông vẫn chưa tàn anh nhỉ?
chiếc áo đan xong gởi đi rồi
mai anh về , nhận quà từ tri kỉ
mặc áo vào, anh có ấm hơn không ?
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle