Nhớ Nhung

Nhớ nhung
Nhung nhớ  lạ lùng
Nỗi nhớ vô cùng
Nỗi nhớ khôn nguôi
Nhớ em nghiêng mũ tươi cười
Hở chiếc răng khểnh
Khác người trần gian

Em như con sáo trên ngàn
Hót ngàn câu lạ chứa chan xuân hồng
Em như nguồn suối mát trong
Như hoa sen nở giữa dòng suối mơ

Nhớ nhung
Nhung nhớ dại khờ
Nỗi nhớ bơ phờ
Nỗi nhớ triền miên
Nhớ em những mấy năm liền
Má lúm đồng tiền
Dành dụm cho anh

Em như một ngọn gió lành
Thổi qua mát rượi  lay cành liễu đưa
Anh ngồi nghỉ mát giữa trưa
Em như ngụm nước trời mưa pha trà

Mai Gia





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả