Yêu

 

Yêu là mở ... cho tim lòng bay bổng
Là vui lòng ... nhận "cái nửa" bên kia
Là hớn hở ... hẹn được gặp ai kia
Là sung sướng ... đắm mình trong hạnh phúc

Yêu là viết ... lời thơ tình say đắm
Là nhớ nhung ... lòng thêu dệt ước mơ
Là hỏi mình ... sao nỗi nhớ bâng quơ
Là thao thức ... trông mong giờ hẹn đến

Yêu là nhận ... và cho đi ... chẳng tiếc
Là nắm tay ... mà rung động trong tim
Là nhìn nhau ... trao trọn vẹn niềm tin
Là vừa gặp ... ngỡ như quen bao kiếp

Yêu là gọi ... nghe giọng cười âu yếm
Là tìm nhau ... dù sông biển cách xa
Là dỗi hờn ... khi người lỡ quên ta
Là thổn thức ... lúc đêm tàn lẻ bóng

Yêu là nhịn ... lúc lòng giận trào ứa
Là nép qua ... khi tình ấy mong manh
Là biết buồn ... sao bịn rịn loanh quanh
Là nước mắt ... sao xót xa tủi đắng

Yêu là chuỗi ... vần thơ em góp nhặt
Là gặp nhau... trong nỗi nhớ không tên
Là dặn lòng ... thì thôi hãy tìm quên
Nhưng nỗi nhớ ... lại bừng lên khắc khoải

Yêu là thế ... vậy anh ơi đừng ngại
Tỏ cùng em ... đuợc chia nỗi riêng mang
Để từ đây... thôi những phút lệ tràn
Đêm nhung nhớ ... ai giận hờn khuya khoắt ....

( Peo SonQuyen)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả