Màu Xanh Nước Mắt

Tà dương khuất, giữa trời trăng ẩn hiện
Suơng khói mờ, vây phủ cảnh chiều tàn
Ta lang thang, kín nhẹm nỗi vương mang
Giăng màn tối, bóng hoang liêu kết bạn

Thơ khóac áo, huyễn từ say lãng mạn
Đẫm tương tư, đượm chút đắng men cay
Tặng em yêu, nhật ký bước lưu đầy
Trang kỷ niệm, tình nồng thơm phản phất

Không có em, đời anh buồn tẻ nhạt
Ôm lòng côi, nhớ cánh hạc triền miên
Luyến âm thanh, nhõng nhẽo ủ châu mềm
Hòa giai điệu, dỗi hờn còn bỡ ngỡ

Anh vẫn biết, đời mình duyên mộng lỡ
Vẫn cưỡng cầu, định mệnh đoạt cơn mơ
Chuyện tình duyên, muôn thuở mấy ai ngờ
Ươm ngày nắng, tay trong tay trọn kiếp

Mai xa cách, ai là người nuối tiếc
Nói đi em, mắt biếc ẩn lệ đài
Quên nợ nần, mộng lỡ trót trao tay
Bằng thương tích, hay là bằng mạng sống

Mai xa cách xin ngồi đây đợi ngóng
Bóng hình nàng, thượng đế đã ban trao
Theo tháng năm, rêu quấn rẫy cơn sầu
Vùng ký ức, mãi xanh màu nước mắt...


Andy Nguyen March 16, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả