Chia xẻ

Có phải chăng
Khi nhắm mắt  - sông không về dĩ vãng
Cứ trôi qua bất tận chẳng luyến lưu...?
Có phải chăng
Khi nhắm mắt  - Trăng không tròn hay khuyết
Chỉ vậy thôi hờ hững ở giữa trời...?
Có phải trăng
Khi nhắm mắt - gió chẳng vờn qua tóc
Đi đâu rồi sắc vàng của mùa thu...?
Có phải chăng
Khi nhắm mắt - khuất xa ngàn tinh tú
Nên dưới trời chỉ lẳng lặng mình tôi...?
Có phải chăng
Khi nhắm mắt - Anh hay em lầm lẫn
Mà quên đi  buồn vui  của mỗi người...?
Có phải chăng
Khi ta luôn nhắm mắt
Có ai cần chia xẻ với ta đâu
Có phải chăng
Bất chợt choàng tỉnh dậy
Mới hay rằng niềm vui  mất từ lâu

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả