Tình yêu trở lại

Mùa xuân ấy tôi về xứ Huế
Chuyến tàu xa như cuộc hải hành
Tổ quốc quê tôi đây là Huế

Chảy chung giòng máu đỏ Việt Nam

Vừa đến  ga Huế , bóng chiều lam
Trên chuyến xe ngước nhìn mây xám
Nhớ người yêu ngày xưa gặp gỡ
Một chiều qua trong mùa thu ảm

Tôi dạm bước bên dòng sông mát
Hương Giang đây xanh vắt giữa hè
Chảy chậm nhẹ in vào trong trí
Dưới Tràng Tiền thoăn thoắt người đi

Tôi về Huế sáng qua Bến Ngự
Nhìn bình minh ướt đẫm dư sương
Bước ngang qua bức tường rêu phủ
Nhìn thấy em tựa thuyền lệ vương

Em khóc ư ! Vì thương hay nhớ
Một người về bến lỡ thuyền chờ
Đứng cạnh nhau lời yêu tôi nói
Rằng đôi mình sẽ chẳng xa nhau

 

Rồi đêm mơ , mình trong mộng ảo
Chỉ hồng se duyên nợ thanh tao
Cả đời tôi luôn niềm hoài vọng
Cùng với em hạnh phúc cùng trao

 

Trở giấc tôi nhìn em say ngủ
Đôi mi gầy khép nhẹ bến tình
Tôi chợt nghe tâm hồn da diết
Thấy đời mình sáng rực niềm tin

ĐH
16.03.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả