Vô Đề
Tôi cũng như anh,
..biết yêu và rung động,
Biết u buồn, trông ngóng giấc mơ hoang
Cũng đôi lúc, lạc chân chốn địa đàng
Cho bỡ ngỡ, bàng hoàng, và rung sợ !
Tôi cũng như anh,
..Vùi mình trong nỗi nhớ
Mượn thơ vần trăn trở khổ đau
Cũng đôi khi,
Suy nghĩ đến bạc đầu
Vẩn không hiểu vì đâu mà xao xuyến !
Tôi cũng như anh,
..lặng thầm không lên tiếng
Lệ lưng tròng tiễn gót, nhớ nhung !
Tôi cũng như anh,
..biết người chẳng thủy chung
Mà một mực sống cùng kí ức !
Tôi cũng như anh,
...Nhưng tôi sống thực !
Còn anh vô tình,
..anh không tỉnh thức
..Anh đoạn đành đánh mất chính tôi !
01.30.03