Chút Buồn
Rồi thì em cũng buồn thôi
Thả trôi mộng mị cho đời bao dung
Hôm qua xuống phố mùa xuân
Nhìn xem nhan sắc có ngần đổi thay
Mắt long lanh giọt trang đài
Tim ngơ ngẫn rúng một vài thương yêu
Tưởng đâu ngoan giấc về chiều
Nhưng mùa xuân vẫn ít nhiều cỏ hoa
Bỗng thấy yêu anh thiết tha
Dù cho tình có nhạt pha chút buồn
Vẫn còn nhớ vẫn còn thương
Vẫn còn ấp ủ mùi hương thưở nào
Giữa khuya dỗ giấc chiêm bao
Trở trăn ngọn gió thì thào trong đêm
Thèm hơi ấm nụ hôn mềm
Còn chăng lạc thú đã im tiếng cười
Đêm rơi chập chùng đêm rơi
031606