Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đêm say tiếp

 

       Đêm say ngất ngưỡng rượu đào

vầng Trăng treo bóng khách vào lối si 

       bên bờ suối cỏ xanh rì

hàng cây liễu rũ thầm thì lời ru

       Mộng ơi ! một chuyến viễn du

có mang xác lá từ Thu trở về

       mộng ơi ! đánh đổi đam mê

có mang Trăng cũ nằm kề bên Thơ

       chỉ vàng xưa ở khung tơ

lỡ tay đã buộc bây giờ rối tung

       còn đâu nữa, giấc mộng chung

hai đầu bến nhớ tương phùng được không ?

 

     Đêm say , say đến nát lòng

quanh đây chỉ có mùa đông lạnh tràn

      mang hồn con chữ đi hoang

dệt Thơ chỉ nhận thở than riêng mình

     cùng như lời đã thệ minh

bao nhiêu năm có hiển linh một lần?

     trải dài theo bước đường trần

rồi ra chỉ mộng trên thân rã rời

     Khách Thơ ơi ! khách Thơ ơi !

phù vân có được mấy lời thủy chung?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả