Dìu em về xứ mộng
Hôm qua anh đưa em về thôn Vĩ
Đi qua Đại Nội nhìn dòng Hương Giang
Bước nhẹ lên cầu Tràng Tiền thơ mộng
Nghe tim như sôi động một hoang tình
Nhìn cô gái Huế đạp xe đổ dốc
Nón bài thơ thốc gió thoáng bay rung
Nắng bình minh khô sương vung lá cỏ
Ngập ngừng trôi con thuyền nhỏ hững hờ
Đến An Cựu dừng chân thăm quê cũ
Bên đường làng ngái ngủ những hàng cau
Dưới sông vắng con đò chưa trở giấc
Như ngủ bù vì đêm vọng trăng sao
Lòng thoáng nghĩ dâng trào trong ao ước
Nghe mình như đứng trước ngõ ân tình
Em xinh đẹp như hoa xuân mới nở
Một sáng mơ khẽ mắt đứng lặng thinh
Đôi mắt ấy tuổi xuân thì hé nhụy
Bên khung trời một thuở tôi đi tìm
Hôm nay bên em đầy nắng nắng sớm
Nghe thương yêu đơm từng giọt mặn nồng
ĐH
17.03.06