Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mắt người em Sơn Tây

 

 

Mắt người em Sơn Tây

Buồn như trời chinh chiến

Anh đi- anh đi mãi

Em  đợi mòn tháng năm 

 

Anh ở chốn rừng sâu

Nhớ em chiều cuối bến

Giữa trời đầy bom đạn

Vợi vời tình em khơi

 

Ôi! Đôi mắt của em

Theo anh đi trong nhớ

Theo anh về trong mộng

Theo anh đời chiến binh

 

Em là cánh thuyền con

Em là dòng nước biếc

Em là mây trên núi

Mê mỏi tìm phương anh

 

Phải ngày ấy anh đi

Em đứng nhìn- hoang đợi

Phải anh đi đi mãi

Em một đời hoang tay

 

Ôi! Đôi mắt em sâu

Như những ngày nhung nhớ

Buồn như chiều tim tím

Gọi gió hoài muôn phương!?

     

  Paris-25/5/2005
Hoàng Thy Mai Thảo
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả