Nhớ hay không?!
viết thay một người...
Có những chiều buồn tôi nhớ em
Mưa bỗng như rơi kín bên thềm
Bâng khuâng câu nói, như không hẹn
Rớt bỏ giữa chừng... dấu ái êm.
Đôi lần thơ ngỏ:"nhớ em không"
Sợ lắm vu vơ nhắc nhủ lòng
Nhớ nhung em gởi muôn vạn bến
Đâu phải bến mình- chớ mỏi trông?
Dâu đời bể rộng mãi lênh đênh
Biết chảy về đâu mãi cuối ghềnh
Thương em bé nhỏ tình xa vắng
Ước chi người ấy chẳng bấp bênh.
Nhớ hết tháng ngày sẽ chẳng quên
Khen cho cô bé mãi ngoan hiền
Mong em giữ được tình mộng cuối
Ấp ủ đoạn trường nắng-mưa yên!
Đếm mùa lễ hội của tình nhân
Thân ái tôi trao chẳng ngại ngần
Bao tình thương mến xin dâng hiến
Liệu quá dư thừa lẽ mến thân???
13/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo