Thời Gian Và Em
Hạt sương đêm thoát thai
Thành tia nắng đầu ngày
Giọt mưa xuân hoá đá
Trắng cả ngày thứ hai
Thứ ba là giông bão
Gió tung cát mịt mùng
Kéo dài đến thứ tư
Mặt trời say chao đảo
Rồi cũng qua thứ năm
Chưa kịp xoay đã tối
Thứ sáu trôi lặng thầm
Theo cơn mưa rã rượi
Thứ bảy đến bâng khuâng
Theo lối mòn ra biển
Thấy từng cặp hò hẹn
Anh ở đâu tình nhân?
Sáng chủ nhật xem lễ
Rơi nhanh một buổi chiều
Phải có anh, em sẽ
Bắt anh ru tiếng yêu
Thời gian như thác lũ
Chảy miên man không ngừng
Chỉ có ta mê lú
Nhớ hoài cái người dưng
Như Ly