Vui Xuân

Riêng tặng Ðỗ Ðông Mai đã bật đèn xanh cho bài thơ này

Tàn phai bận bịu múa lân
Cho nên có chút chậm chân trình làng
Chứ không phải tánh ương gàn
Cũng không nói bạy viết càn vào đây
Chỉ vì có bạn cù nhây
Xúi lên cắn bút ... dở, hay hổng cần
Vuợt qua cái trạm tần ngần
Bậm gan ghi mấy chuyện gần cho vui

Chuyện rằng phe phái húi cui
Mần thơ tình ái chời ui thiệt mùi
Mấy cô chắc cũng bùi ngùi
Mượn trang Trinh Nữ lau chùi bút nghiêng
Trang thơ dậy sóng liên miên
Mấy chàng đọc phải ngả nghiêng tơi bời
Tàn phai ghé mắt ... rụng rời
Chao ôi ! hay quá những lời Tình Thơ

Ðời nguời muốn đuợc ươm mơ
Nhảy vô paltalk ù ơ hát hò
Ðam mê rống cái cổ cò
Ðêm về mộng mị tơ vò nhói tim
Ai mà hát tựa như chim
Khiến lòng vất vưỡng lim dim nhớ hoài
Các em làm dáng trang đài
Bàn tay năm ngón thon dài ... thả neo

Tình nào đẹp ... Tình email
Không cần tính toán trả treo điều gì
Em vui thời cứ thầm thì
Anh vui thời cứ ngồi lì đọc thư
Tình rằng cứ thế lắc lư
Nguời xa ngàn dặm tưởng như bên mình
Scaner gửi một tấm hình
Ðể mai ta khỏi giật mình ngó nhau

Muốn tìm cái thú thương đau
Mời vô phòng Chat thao thao với người
Hình dung ai dáng vẹn mười
Type sao cho ngọt để cười với ai
Men tình càng uống càng say
Quên ăn, bỏ ngủ lai rai gõ đều
Ðến khi hốc hác tiêu điều
Mới hay mình uống quá liều thuốc tiên

Thôi thì tìm chốn bình yên
Tàn phai đành phải cữ kiêng ngọt bùi
Năm nay đón tết Quý Mùi
Chúc Cho Các Bạn Ðẩy Lùi Số Xui

January 31,2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả