Nhất Lang Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NGƯỜI TÌNH LUẬN TỘI

                    ( 1978 )

Mưa vẫn còn tuôn đổ

Tuyết trắng tiếp nối rơi

Gió lạnh thổi khắp nơi

Thân tôi như rụng rời

Nghe người tình luận tội

Lòng tôi rối tơi bời

Người tình của tôi ơi

Tôi buồn khổ cuộc đời

Sao chẳng thông cảm được

Lại trách chẳng tiếc lời

Em không còn thương tôi

Từ lâu tôi hiểu rồi

Đến hôm nay thấy được

Ai hiểu thấu lòng người
          ___________

   17-3-2006.           NLP.

         




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả