Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gối đầu Thơ ngủ

 

 

    "Ai  đem tiềm thức đến rình

khi say ngất ngưởng mang hình mỵ nhau ?"

      giá đời chẳng có thương đau

mời nhau ngàn chén rượu đào tương bôi 

      giá đời chẳng có đơn côi

giữa đêm ai mộng được ngôi ái tình?

     như là bóng núi lặng thinh

nhìn con sóng vỗ tỏ tình biển xa

      cạn đi để thấm say ngà

để nghe biển hát điệu à ơi đêm 

      chân hoang rũ xuống cát mềm

lặng nghe nỗi nhớ ngập thềm xuân qua

 

      Ai đem tiềm thức nhập hòa

cửa yêu thương lại chia ra đôi phần  

      nửa dành cho mộng dừng chân

nửa đem con chữ hóa thân tương chờ

      Khách Thơ ơi hỡi khách Thơ !

một đời được mấy lần mơ tương phùng?

      một đời được mấy thủy chung

nhọc nhằn chi mãi hãy cùng nhau say

       rượu nồng cạn chén đêm nay

mặc cho tiềm thức ngõ ngoài đứng trông

      thuyền Trăng nhẹ cánh buồm dong

gối đầu Thơ ngủ giữa vòng tay ngoan.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả