Em Đi Vắng

Em đi vắng mấy ngày nay rồi nhỉ
Hay là em trốn tránh chuyện chi đây
Anh đợi em, đếm đã đủ... trăm ngày
Hay là em... đang vì sao... ốm nghén

Anh đùa đó, đừng sửng sờ chết thẹn
Người gì đâu, lỉ khỉ nghịch quá đi
Chẳng biết kiêng, chẳng biết kỵ là gì
Ý thơ đến, là tung cần, quẳng đại

"Vừa thôi chứ, em vẫn còn con gái
Hổng bông đùa, giỡn phá tựa con trai
Ờ con trai bản tính nghịch ba gai
Hổng dễ thương thật thà như thiếu nữ!"

Tại em đó, không về đây tình tự
Anh điên rồ, viết dại phá ổ ong
Bay ra châm, anh có chút đau lòng
Cũng nhận thấy em vẫn còn hiện diện

Nguyên Đỗ

 

Posted - Mar 21 2002 :  05:37:02 AM    


Tìm Gặp Nhỏ

Hôm nay tưởng gặp nhỏ
Ai ngờ gặp người ta
Ban đầu còn bỡ ngỡ
Chào rồi biết sao cà ?

Hỏi thăm sức khoẻ chị
Hỏi thăm việc học em
Hỏi thăm mỗi một tí
Nhỏ coi phim, thấy thèm

Ừ ra là cô bé
Bỏ học thôi làm thơ
Đi coi phim võ nghệ
Kéo dai cả hàng giờ

Ghé thăm chào hỏi nhỏ
Nhỏ bận đi phơi đồ
Đêm nay con mắt đỏ
Nỗi niềm như hư vô

Nguyên Đỗ

 

Có Điều Gì Rất Lạ

Có điều gì rất lạ
Nhen nhúm trong trái tim
Khi rừng xuân trổ lá
Khi anh chợt thấy em

Có điều gì rất lạ
Trái tim như xuyến sao
Khi em nghiêng nón ngả
Cho hồn anh dạt dào

Có điều gì rất lạ
Khi em chớp mắt nhanh
Rồi quay đi vội vã
Trái tim đập thình thình

Có điều gì rất lạ
Nắng xuân đẹp trên sân
Ầm ì như sóng cả
Một giây phút ngại ngần

Nguyên Đỗ
Mar 15th, 2002

Gọi Em Là Bé

Được anh sẽ mãi gọi em là Bé
Để cuộc đời em trẻ mãi ngây thơ
Để cho em hạnh phúc đến từng giờ
Để trái tim chẳng bao giờxao động

Bé của anh phải luôn luôn mềm mỏng
Khi giận hờn bướng bỉnh biết tay anh
Anh gõ đầu cảnh cáo đoạn làm lành
Đem cây kẹo dỗ dành khi em khóc

Bé của anh phải luôn luôn gắng học
Cho thành người tài giỏi với người ta
Để mai sau danh dự rạng cho nhà
Và xứ sở quê hương mình chờ đợi

Anh gọi Bé để từ nay sắp tới
Em có buồn nhõng nhẽo cứ đền anh
Vui đi mà mai mốt sẽ cùng anh
Ra chợ nhé mua gì anh cũng chịu


Nguyên Đỗ
Mar 11st, 2002

ĐÊM SAO

Đêm nay trời đẹp vạn vì sao
Lấp lánh lung linh ở trên cao
Em ước chúng mình thành tinh tú
Trăm sao đều đẹp chọn ngôi nào

Anh chỉ vì sao thuỷ thủ mơ
Ngôi sao Bắc Đẩu chẳng lu mờ
Em cười anh chọn chi cái ghế
Em muốn anh làm sao Hôm cơ

Sao Hôm rồi mãi đuổi sao Mai
Hai đứa đuổi nhau suốt tháng dài
Sao Hôm chập tối, sao Mai sáng
Anh cười .... là một đó cô Hai!

Em cãi thì ai chẳng biết sao
Sao Hôm buổi tối cứ nôn nao
Sao Mai buổi sáng còn mơ ngủ
Hôm-Mai là một đẹp không nào!

Thôi chịu thua em, sao của anh
Hôm Mai anh chịu mộng duyên lành
Miễn là sao mãi soi trăm lối
Đi mãi bên anh, sao của anh!

Nguyên Đỗ

 


Kết Lại

Hãy kết lại một tình yêu thực sự
Để mỗi ngày thành chuỗi mộng thiết tha
Nắng bừng lên màu trong đẹp lụa là
Xua tuyết lạnh và đông buồn buốt giá

Hãy kết lại một tình yêu cao cả
Vượt thời gian và vượt hẳn không gian
Sâu hơn biển, và cao vượt non ngàn
Để mã`i mãi muôn đời sau rạng sáng

Hãy kết lại một tình yêu đích đáng
Người và Ta -- hai góc (<) nhỏ trời thơ
Dù cách xa -- chưa gặp gỡ bao giờ
Thành móc ngoặc (X) giữa trần gian bất định

Hãy kết lại một tình yêu chân chính
Đem cảm thông san sẻ với muôn nhà
Ta yêu Người và Người cũng yêu Ta
Phút hạnh phúc -- giây thương yêu vĩnh cửụ


Nguyên Đỗ


Hoa Bướm Tình Xuân

Xuân về hoa rộ nở
Nắng vàng bươm bướm bay
Nhịp nhàng cánh khép mở
Từng đàn hoa bướm say

Hoa là bươm bướm đậu
Bướm là đóa hoa bay
Bướm hoa xuân thật đẹp
Làm tươi cuộc đời này

Hoa chờ bươm bướm đậu
Bướm vờn nhởn nhơ bay
Vòng vòng tung cánh lượn
Dịu dàng như ngất ngây

Mai đào lê mận nở
Bướm vàng bướm trắng bay
Xuân hồng Xuân như ý
Bướm hoa nắng trọn ngày

Vườn Xuân hoa rộng mở
Hãy về ong bướm thơ
Cánh hồng mơ gió nắng
Tình Xuân hoa bướm chờ


Nguyên Đỗ

Ghét Thơ

Ghét thơ anh chẳng lạ
Tình lúc có lúc không
Nếu dành cho em cả
Tình phải rất tươi hồng

Thơ gởi em đôi lúc
Khi học xong thuộc bài
Khi buồn sầu hạnh phúc
Khi nhìn về tương lai

Tì`nh yêu là ảo hóa
Đâu phải cứ hỏi han
Kêu vang như tiếng quạ
Tình này mới chứa chan

Em mà để ý kỹ
Cóthơ buồn thơ vui
Thơ từ tim từtrí
Thơ chọc thơ buì nguì

Hay bằng lòng đánh đổi
Mỗi chữ một nụ hôn
Không được vui hứa cuội
Để anh mất cả hồn

Một baì thơ riêng đó
Hỏi em có chịu '"hôn"? (1)
Thôi đừng vờ xấu hổ
Để quên một tâm hồn

Nguyên Đỗ

(1) Giọng miền Nam cho "có chịu hông? Cóchịu không?"




Mơ Ước Của Tôi


Tôi muốn viết vạn muôn ngàn khúc hát
Cho Việt Nam, dân Việt khắp muôn phương
Để dân mình hãnh diện với quê hương
Dù lưu lạc chốn nào trên thế giới

Tôi muốn viết kết tình Việt Nam mới
Triệu đồng bào giữ vững một niềm tin
Mỗi một ngày cố gắng một đi lên
Xóa thù hận không còn ngăn cách nữa

Tôi muốn viết suốt từng ngày từng bữa
Thầm nhủ lòng đừng thất vọng buông xuôi
Một ngày kia cả dất nước vui cười
Ngày mới đến -- vươn mình cùng xây dựng

Tôi muốn thấy một Việt Nam thẳng đứng
Giữa Tự Do - Tiến Bộ với năm châu
Từ thôn quê đến thành thị sang giàu
Dân no ấm trong Công Bình - Bác Ái

Tôi muốn thấy một Việt Nam lớn mãi
Giống Rồng Tiên, giòng Bách Việt, Văn Lang
Giữa cuộc đời hãnh diện đứng hiên ngang
Không sợ hãi không cúi đầu tủi nhục

Tôi muốn thấy một Việt Nam hạnh phúc
Bắc Trung Nam đòan kết biết thương nhau
Gieo tình thương từng góc nhỏ địa cầu
Để thế giới một ngày vui bình hợp

Nguyên Đỗ



Đừng Ghét Mùa Đông Nhé

Đừng ghét mùa đông nhé
Dù mùa đông lạnh ghê
Mùa đông Chúa Giáng thế
Mùa Tình Yêu đó nè

Mùa đông không cây cỏ
Nhưng hồn hy vọng luôn
Những mộng mơ về nhỏ
Có khi vui khi buồn

Mùa đông dù bão gió
Vi vu mình làm thơ
Những bài thơ cho nhỏ
Tương tư với đợi chờ

Đừng ghét mùa đông nhé
Mùa đông má hồng tươi
Ngồi bên mẹ thỏ thẻ
Mơ ngày vui lại cười


Nguyên Đỗ


Nhật Ký

Từng trang nhật ký từng bài thơ
Gói ghém tâm tư những mộng mơ
Lẹ quá mới đây Xuân lại đến
Sao hồn hờ hững đến bao giờ

Vì ai đi mãi không về lại
Để lại hồn ta tê tái đau
Giao trí tâm ta, sao lấy lại
Thời gian sẽ xóa mối thương sầu

Đôi mắt buồn xa, vắng lạnh lòng
Một đời nhung nhớ kiếp long đong
Còn đâu phảng phất tình hương cũ
Đâu những thầm thì bên suối trong

Con chim chinh chích buồn không hót
Lòng ta ray rứt đốt từng đêm
Mùa Xuân pháo Tết thêm đau xót
Đốt cháy lời thơ dạ thấm mềm

Ngày tháng vẩn vơ dạ thẫn thờ
Xuân về bên ấy có ai mơ
Hồn ta khô cạn không còn thiết
Nhật ký vì đâu cứ ngẩn ngơ

Nguyên Đỗ

 



 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả