Thức Cùng Tri Kỷ
Dù biết muộn, cũng vui cùng bạn nhé
Mừng vui chung ngày sinh nhật Bạn Thân
Những thiệp hoa, những lời bóng, không cần
Lòng thành thật xin thức cùng tri kỷ
Dù buồn ngủ, cũng ráng ngồi một tí
Sẻ chia nhau trút nhẹ chút ưu tư
Vài lời thôi, cũng trọn hiểu tâm tư
Gánh dẫu nặng, cười vui lên, can đảm
Mai trời nắng, gió sẽ xua mây xám
Đẹp hồng lên Vườn Mộng của Tương Lai
Vườn riêng ai đã có Trúc có Mai
Đào với Mận hãy vì nhau Hạnh Phúc
Trong cuộc sống phải "nhập gia tùy tục"
Thuyền càng to thì sóng gió càng to
Tình dù nồng thì cũng có lúc lo
Đào với Mận hãy nhìn kia Mai Trúc
Nguyên Đỗ