Nếu được chọn?
Nếu được chọn
cho một điều thật nhất
Chỉ một lần
và chỉ một ngày thôi
Hay một thoáng
trong cơn mơ vô tội
Chắc hẳn là
chỉ Em đó- Nàng Thơ!
Nếu đươc chọn
cho Em gì đẹp nhất:
Là tên Em
đã êm dịu âm từ
Hiền như Đất
và du dương, tình tứ
Mãi diệu vời
như bài hát hôm nao?
Nếu được chọn
cho nỗi lòng tôi nhỉ
Nát tơi bời
từ bao thuở không hay
Trót yêu thương
riêng Em quá ngập đầy
Từng con chữ
nói với Đời- mộng mị?!
Thơ ơi Thơ
nếu một mai tôi chết
Để lại gì
cho Em hiểu tình "Anh"
Mãi là gió
ngọn gió nào lành nhất
Mãi là chiều
tím mọng những mong manh.
Nếu được chọn
cho một lời duy nhất
Để sau rồi
tôi sẽ hóa kiếp thân
Thì người ơi
tôi đã chọn: "quên mình"
Bởi rất biết
đã hết quyền chọn lựa!!!
Paris- 8h- 17/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo