HSN CHIÊM LÃO MAI CẢM THÁN


Lão mai trơ trụi đã lâu

Mẹ già chiếc bóng âu sầu đơn côi

Lão mai lá rụng hoa rơi

Mẹ già cơ cực trót đời lầm than

Lão mai thân héo gốc tàn

Mẹ già giọt lệ chứa chan đêm ngày

Lão mai xơ xác cành mai

Mẹ già trôi dạt lạc loài bến mê

Lão mai run rẩy đầu hè

Mẹ già lóng ngóng ủ ê mỏi mòn


Lão mai nào biết tủi hờn

Mẹ già mỏi mắt mong con xứ người

Lão mai gió mát hoa cười

Mẹ già thở ngắn than dài quanh năm

Lão mai nào biết băn khoăn

Mẹ già trăn trở lao tâm cả đời

Lão mai bén đất yên nơi

Mẹ già lầm lũi kiếp người lang thang

Lão mai sẽ trổ hoa vàng

Mẹ già sẽ có mộ hoang đón chờ

Lão mai thay lá ươm mơ

Mẹ già hiu hắt bên bờ vực sâu !!!


Hàn Sĩ Nguyên


-------------------------------------------


Ngày tháng đong đưa đời gió bụi

Mặc ai xa mã chốn gian trần



31/1/2003 (45 phút trước giờ GIAO THỪA)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả