"Anh"-"Em"- Một Cuộc Tình!
Nàng Thơ ơi!
Ta tặng em rồi đó
Một trời mơ
ắp cõi mộng trào bờ
Vườn tình ái
lung linh mờ chữ nghĩa
Bến Thiên Đàng
chỉ gió biết chở chuyên?
Ta như thuyền
một bóng giữa dòng quên
Làm" Anh"- "Em"
trọn ước nguyện cuộc tình
Rất là thật
mà cũng toàn ảo ảnh
Dấu đoạn trường
nhòe vết của tin yêu...
Biết mỏi mòn
thêm nặng bóng cô liêu
Hiến dâng Em
xin trao trọn linh hồn
Từng con chữ
phách, nhịp vần từ tốn
Giữ lại đây
dấu tích của "phiêu du"!
Thơ mê say
cho thỏa chí mịt mù
Em chắp cánh
bay về trời hướng vọng
Nơi tuyệt đỉnh
quyện hòa thân-hồn-mộng
Mơ vỗ về
mãn nguyện- đoạn tỉnh-quên?
Ước làm chi
nếu chỉ giấc hão huyền
Trong đêm tối
giữa thinh không thật nhất
Là Em đến
trao bàn tay thân mật
Đây cuộc tình
trọn vẹn của "Nàng Thơ"!?
17/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo