Chỉ Anh Thôi
Chỉ anh thôi, một cuộc tình
Từ khi hai đứa chúng mình yêu nhau
Hẹn thề em đã gởi trao
Vùng tơ duyên đó, cau trầu chứng minh
Chỉ anh thôi mãi giữ gìn
Cho em trọn vẹn niềm tin giữa đời
Dùng dằng bước ngược bước xuôi
Lối nào rồi cũng về nơi bến bờ
Em không giận nữa bây giờ
Em không trách nữa "Hững hờ tại... anh!"
Yêu thương với tấc lòng thành
Gọi "mình", nghe tiếng trăm năm trả lời
Chỉ anh thôi, chỉ anh thôi
Soi tình, em thấy bóng người em yêu
Tự nhiên hoa cỏ mỹ miều
Tự nhiên trời đất có điều dễ thương
Anh là ánh sáng soi đường
Đi trong đêm tối tỏ gương mặt đời
Chỉ anh thôi, có anh rồi
Còn mong chi nữa những lời bướm ong
Thơ em là tiếng của lòng
Là con nước của dòng sông tự tình
031806