Vá Mảnh Trăng Tà
Em biết bên kia quả địa cầu
Gục đầu anh khắc khoải đêm thâu
Căn phòng trống vắng và hiu quạnh
Đốt thuốc nhưng sao đốt được sầu?
Những khoảng đường mơ nắng có về
Để anh tìm bóng khát đam mê
Vòng tay xiết dáng xưa hư ảo
Lạc dấu ăn năn lỗi hẹn thề
Thắp ở nơi đây ngọn nến vàng
Hắt lên tường trắng khối buồn giăng
Em ghì kỷ niệm nuôi hơi thở
Dĩ vãng anh ôm tiếc lỡ làng
Dẫu cách muôn trùng vẫn thiết tha
Ước mơ em vá mảnh trăng tà
Cho mình kết lại tơ tình đứt
Tội lắm khi yêu phải cách xa
Như Ly