Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Người Tình thủy chung

 

Em -"Nàng Thơ"

người thủy chung muôn thuở

Giữa biển đời

bạc bẽo tựa như vôi

Giữa hư vô

một kiếp tạm- bơ phờ

Lòng hoang tưởng

tình yêu là mộng mị

 

Nếu thỏa thuận

gọi Em là "phi lý"

Người tình "hờ"

chút tình dễ tàn phai

Để một mai

trơ trọi chốn vọng đài

Làm bóng lớn

một thân cây khô héo?!

 

  *     *       *

Vừa sinh ra

đã thấy đời lạnh lẽo

Tới tận cùng

xương tủy, thắt tim gan

Mây không xanh

bởi gió mát đã tàn

Dòng nước lặng

đã cạn cùng tận đáy.

 

Trong mênh mông

giữa lòng cơn bão xoáy

Em chào đời

lặng lẽ với riêng ta

Như hương hoa

giấu trong búp trang đài

Ươm mật ngọt

đợi tới ngày kết trái

 

Em bươn trải

như một người rộng rãi

Cho rất nhiều

tặng rất lắm ái êm

Hái sao đêm

đem trải mộng kín thềm

Người tình mến

đến ngỡ ngàng, nghi ngại?

 

Đường đi đến

lâu đài trang huyền thoại

Em dệt hoài

những ý tưởng xa xôi

Đánh cho vang

những nốt nhạc động trời

Làm thức tỉnh

một nàng tiên đang ngủ.

 

   *       *        *

 

Ví như Em

không ra đời, ấp ủ

Chút hão huyền

xây cõi mộng du dương

Thì hôm nay

đâu có những vô thường

Dòng thi tứ

tặng riêng anh đầy ắp.

 

Em lặng lẽ

như nắng chiều tự thắp

Sáng khu rừng

đã sắp sửa vào đêm

Cho riêng anh

những giây phút êm đềm

Khi tất cả

sau lưng anh- bóng tối!

 

Em không thể

rẽ con đường mòn lối

Cũng không màng

bay tới tận mây xanh

Để làm chi

vì sao sáng ngút ngàn

Không tiếng thở

của con người đang sống?!

 

Em chỉ mộng

làm sinh linh lay động

Giữa dòng đời

rất giản dị, bình yên

Mơ say mê

một ca khúc thật mềm

Nghe thật rõ

từng lời anh thủ thỉ...

 

Như đường chỉ

trói đôi tim hoan hỉ

Những nhiệm màu

ngoài trí tưởng siêu linh

Cho ta hay

con sóng dậy trong mình

Là tình ái

không có chi tội lỗi!

 

Thơ, Em ơi

với ta Em trảy hội

Những con đường

thật khác lạ nơi đây

Sống hôm nay

như đã giữa xum vầy

Vườn Cấm Địa

mở cửa vào muôn ngả!

 

Em với ta

đôi tình nhân chung thủy

Hết kiếp này

cho tới mãi mai sau

Dẫu thương Em

cho bạc trắng mái đầu

Cũng xin được

cùng Em quỳ trước Chúa!

 

  18/03/2006

 Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả