Tháng Giêng Trở Nguợc Về Mùa -


Những cơn gió chiều về xé áo tơi
Vẫy em dốc nguợc nỗi nhớ khô môi
Vẫn tôi đứng lại bên kia đuờng vắng
Áo em luớt vội vào khoảng không trôi

Em là mùa Đông, tôi là cuộc đời
Tôi lang thang bên em tìm duyên cớ
Em cô đơn bên tôi niềm nhung nhớ
Những con sông mùa này thuờng đóng băng

Em là hoa đơn, tôi là hoài vọng
Hoài vọng muôn đời nằm mộng thấy hoa
Tôi đi tìm em nghìn trùng gió lộng
Con tim rơi ngoài lý lẽ nghĩ không ra

Những cơn gió nồm về vuốt mặt tháng giêng
Còn nguyên thân em ngồi giữa trăm miền
Một ít duyên xưa không còn bẽn lẽn
Trở nguợc về mùa tìm nhặt áo xưa ..


Jan.31.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả