Gởi Người Chị Xa
Này chị ạ, đường tình chông gai lắm
Phải nghĩ suy, chớ sa ngã khổ thân
Chị từ xưa mặc áo trắng thiên thần
Không khéo lại thành cô ma dại quái
Khôn ba năm, chỉ một giờ thất bại (1)
Công giữ gìn, chớ liều đại chị ơi
Nhìn trước sau kẻo vướng mắc một đời
Gánh nặng lắm, liệu bề ai quán xuyến
Tình thơ đẹp dễ gì không lưu luyến
Mộng với mơ chưa phải thực tế đâu
Phải từ từ phải tính trước tính sau
Chớ tình lụy rơi ra ngoài đạo giáo
Em chẳng nói ai là người dối láo
Thơ là thơ, chị hãy nghĩ là thơ
Trong cuộc đời đầy dẫy những bất ngờ
Em mong chị cuộc đời luôn vẹn ước
Nguyên Đỗ
(1) Thành ngữ : Khôn ba năm, dại một giờ