Tím mộng mơ!
Áo tím ngày xưa vẫn còn đây
Dù mưa hay nắng, gió- đọa đày
Người đi tôi vẫn chờ cuối bến
Hẹn một lần rồi, có đổi thay?
Đất-Trời đưa đẩy đoạn trường sinh
Đôi kẻ đôi nơi, lỗi cuộc tình
Anh đi, em ở... mòn đôi mắt
Áo tím hão huyền... mỗi bình minh!
Vẫn nhớ cái chiều đứng bên nhau
Lơ mơ anh hỏi: "trí tưởng nhàu...."
Lãng đãng- trả lời: "em biết chứ!"
Thực lòng- em chẳng hiểu chi đâu!
Rối hết tâm hồn phút bên anh
Trầm lặng, suy tư...mộng chẳng thành
Người lo việc Nước- mòn tâm trí...
Tôi mải mơ màng- ắp mong manh...
Em nghĩ trang đời đến hoang vu
Như ở Thiên Cung rắc hòa mù
Cho dòng chữ tín- đôi khi loạn
Phải Chúa thử lòng sắt son ư?
Hôm này tình tứ gởi dòng thơ
Ta trả lại nhau- giấc hẹn "hờ"
Xin trao lần cuối lời tình tự
Sơn-Hải- tung hoành... tím mộng mơ!
9h20- 19/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo