TIẾC THƯƠNG

Điếu  thuốc  thế  nhang , chén cơm , đôi  đũa
Thêm  chút  hương  lòng  cúng  một  thằng  Em
Khói  lửa  chiến  trường , nắng , gió   vừa  quen
Đã  nhận " phép  thường  niên...không  đáo  hạn" !

Như  cánh  én  ngậm  ngùi  khi  lẻ  bạn
Lính  âm  thầm  im  lặng  tiễn  đưa  nhau
Mặt  lạnh  lùng  để  che  dấu  lòng  đau
Và  nước  mắt  ngụy  trang  vào  giấc  ngủ.

Đứa  Em  đã   bình  yên  vào  lịch  sử
Đồng  đội  còn  gian  khổ  với  phong  sương
Đời  nổi  trôi, chinh  y  lấm  bụi  đường
Nay  rừng  núi , mai  đồng  khô , đèo , suối.

Mồ  hôi  đổ  và  máu  đào  chan  tưới
Khóc  đứa  Em  , thương  cả  xác  kẻ  thù
Bắc  hay  Nam  thì  cũng  đã  phù  du
Chẳng  phân  biệt  Cộng  Hòa  hay  Mặt  Trận

Người  Lính  trẻ  suốt  cả  đời  lận  đận
Vẫn  hồn  nhiên  giữa  ranh  giới  tử, sinh
Chết  hiên  ngang  vì  sống  đã  hết  mình
Cho  đồng  đội , gia  đình  và  đất  nước .

Poncho  lịm  tuổi  xuân  vào  vĩnh  cửu
Đạn  vô  tình  cho  người  mãi  tiếc  thương
Một  đứa  Em  đã  từ  giã  chiến trường
 Ngủ  yên  nhé ! Khinh  binh  Hoàng  Thanh  Tú.

( Suối  Đá , Tiên  Phước , Quảng Tín 29-5-1974 )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả