Ai Hơn Ai Rồi 2
Trăng vàng một bóng lạnh buông
Dáng nghiêng thức trắng khoảng buồn bơ vơ
Bèo mây lối mộng tơ vò
Đêm pha mực lệ dòng thơ hoen màu
Sông tương lòng mắt bể dâu
Nến trời sao sáng dòng châu xanh niềm
Nhớ nhung vầy thấm màn đêm
Cung thương ngang trái giọt mềm mặn môi
Trăng khuya ngọc rớt vỡ rơi
Năm canh động tiếng thở dài hắt hiu
Thâu đêm bến cũ cô liêu
Chờ ai... nhắn gió hồn tiêu gọi thầm
Mong đêm bóng tối lấp chìm
Để ta khỏi lụy mộng cầm có nhau
Đau thương từng nhịp bắc cầu
Một lần tri ngộ dấy sầu đắng cay
Đêm nay trăng khuyết giữa đời
Chúng mình đơn lạnh...ai hơn ai rồi...