PHÚT GIAO MÙA


Xuân đã trở về khắp đó đây

Đào mai rực rỡ nước non này

Trà ngon rượu quý tê đầu lưỡi

Trái ngọt hoa thơm hương ngát say

Rộn rã lão ông lòng hớn hở

Phập phồng xuân nữ má hây hây

Thanh bình một thuở xuân hồng thắm

Sáng rực giao thừa ánh pháo bay


Hàn Sĩ Nguyên
---------------------------------------
Một chén lâng lâng, tình vạn dặm
Ba câu tuý luý, ý miên trường


CHÚC CÁC BẠN THƠ MỘT MÙA XUÂN BÁT NGÁT HƯƠNG XUÂN ,/b>


31/1/2003 (80 phút sau giờ GIAO THỪA)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả