TIẾNG THU

Một  đêm  Thu  ngập  hồn  ta
Mới  hay tuổi  mộng  đã  qua   lâu  rồi
Mùa  trăng  xưa  thắm  tình  đôi
Thu  này  lẻ  bóng  đời   trôi  lạc  dòng
Khoác  thêm  chiếc  áo  tang  bồng
Cho  dài  nỗi  nhớ , cho  lòng  quạnh  hiu
Tay  suông  trải  mộng  trăm  chiều
Hồn  hoang  lạnh  tiếng , đời  nhiều bể  dâu
Như  con  nước  chảy  qua  cầu
Bến  xưa  mòn  mỏi , mùa  ngâu  sông  buồn
Cõi  đời  lạnh  những  phong  sương
Cõi  người  buốt  mấy  phố  phường  vắng  xa
Thì  thầm  giữa  tiếng  thu  ca
Lá  che  một  ánh  trăng  tà  viễn  khơi
Một  vì  sao  lướt  ngang  trời
Thả  vần  thơ  rụng  xuống  đời  tịnh  âm
Thời  gian  dìu  bước  thăng  trầm
Theo  từng  biến  động của  năm  tháng  dài
Vẫn  là  Thu  lạnh  heo  may
Về  trên  lá  úa  rụng  đầy vườn  hoang
Tàn  đêm thao  thức  muộn  màng
Trăng  treo  nửa  mảnh , mây  tan  cuối  trời
Thả  hồn  theo  gió  trùng  khơi
Gió  bay  mỏi  cánh , hồn  rơi  chốn  nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả