Cám Ơn Anh

Cám ơn anh, nguồn cảm hứng vần thơ
Là vai chánh của những bài tuỳ bút
Em không phải là người của chữ nghĩa
Càng không là người dư dả thời gian

Những bài thơ là một chút mộng vàng
Của giấc ngủ hôm nay đã rút ngắn
Những bài viết, như một cơn gió thoảng
Nhẹ đủ làm xao động mặt hồ tim

Những vần thơ, em đâu phải đi tìm
Nhưng ngòi bút không thể nào buông được
Nhưng đoản khúc như luồng gió thổi ngược
Đã làm em phải “cảm” một đôi lần

Cám ơn anh, làm một mảnh puzzle
Để rắp nối bức họa đồ nhân ảnh
Của người con gái bình thường, đơn giản
Biết để cho lòng nhuốm phải bịnh “yêu”




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả