XUÂN VUI
Tết này vui quá là vui
Tàn Phai khỏi phải lui cui trong nhà
Ðời thương trao tặng món quà
Bạn bè quí mến thiệt là thân thương
Buồn mang trả lại khói sương
Ðón xuân hé nở nụ hương Tình Người
Từ nay giã biệt biếng lười
Từ nay vui cất tiếng cười hả hê
Lâu rồi vướng nợ nhiêu khê
Bay giờ quên cảnh chán chê cuộc đời
Bạn đem đốm lửa tuyệt vời
Bạn ơi hãy nhận một lời Cám Ơn
Ðời tôi đã hết cô đơn
Ðời thôi cũng hết trống trơn trong lòng
Chim non trốn khỏi chiéc lồng
Xòe đôi cánh nhỏ bềnh bồng gió mây
Mượn lời ai hát đó đây
Ðể làm điểm tựa giải vây muộn phiền
Tình thương đâu tính bằng tiền
Nối vòng tay lại khắp miền với nhau
Ngọt như những lọn mía lau
Như cơn nắng hạ khát khao mưa rào
Người ta tính chuyện làm giàu
Chúng ta mang những ngọt ngào nuôi thân
Ngồi đây cảm khái lâng lâng
Nghe lòng chỗi dậy bâng khuâng thật đầy
Tàn Phai ghi chút tình này
Ðể cùng nhớ lại những ngày ấm êm
Bọn mình ca hát suốt đêm
Ðến khi mỏi mệt ... good night ngủ vùi
Bạn ơi đón tết Quí Mùi
Cùng tôi quên hết ngậm ngùi Vui Xuân
Tết Quí Mùi