TƯƠNG TƯ
Lìa quê xa xứ đã bao Thu
Đất mẹ giăng mây xám mịt mù
Một mảnh hồn đơn hoài huyễn mộng
Hai phương trời thẳm mãi tương tư
Chập chờn giấc điệp mơ hay tỉnh
Túy lúy cơn say thực với hư
Trăng nước tha hương, mây cố quận
Bạn cùng thơ rượu mấy năm dư
Viễn Khách
Chẳng lẽ
Ðất khách thu nầy đã mấy thu
Chân mây cố quận tít xa mù
Ngùi thương dáng nhỏ chiều đô thị
Chạnh nhớ mi buồn tối tháng tư
Giờ khắc dần trôi như huyễn mộng
Tháng ngày tàn lụn tựa không hư
Bao giờ, biết đến bao giờ nhỉ ?
Chẵng lẽ phí hoài năm tháng dư
Bạch Loan
(18/10/04)