Điệu buồn khó tính
Điệu buồn khó tính lên ngôi
Em dương con mắt rã rời niềm đau
Mắt Em xanh biếc một màu
Mà sao lòng lại mù cau có lòng
Tình đời đã lũng ước mong
Còn chi hy vọng theo dòng thời gian
Nửa quay mặt với điêu tàn
Nửa như khóc hận nghìn trang sử buồn
Khua vang nhịp trống hồi chuông
Ngỡ ngàng mới biết đã buông sợi tình
Em con nai nhỏ xinh xinh
Đủ đầy sinh khí thêm minh mẫn nhiều
Bão rừng cây lá xiêu xiêu
Con nai lạc nẻo giữa chiều cô đơn
Một mai mộ địa xác chôn
Con nai nào ngỡ cỏ mòn dẫm lên
Điệu buồn khó tình cố quên
Cho nguyên sơ chở bồng bềnh về xuôi
03-20-2006