Những mảnh đời
Những cánh tay sải rộng
Trong tầm mắt cô đơn
Chôn điệu Valses sống động
Dưới tảng đá linh hồn
Những mảnh tình khép mở
Học lời nói nhân gian
Chưa trơn môi và lưỡi
Sợ lửa yêu cháy tàn
Những mảnh tình hy vọng
Thong dong trên biển khơi
Mây và sương tụ đọng
Gom hạnh phúc một trời
Những trụy lạc từng đêm
Buông trôi theo định mệnh
Có chất đắng tăng thêm
Vướng chân thân khập khểnh
Những mảnh đời chối từ
Bỏ quên ngày xanh biếc
Ta đem lòng vô tư
Choàng lên niềm thân thiết
Những mảnh đời khó quên
Em và Anh đã có
Xưa và nay vẫn bền
Dẫu cuộc đời nghèo khó