Mùa Xuân mới

Em bước đi trong mùa Xuân mới
Có nghe lòng...rộn rã niềm vui
Nắng ấm về ru tình phơi phới
Tuổi hồn nhiên đẹp mãi nụ cười

Nhành lộc biếc trên tay nở thắm
Lời nguyện xin gia quyến bình an
Mong mẹ cha tuổi thọ thêm nhàn
Cho bè bạn hoà chan sức sống

Tràng pháo đỏ âm vang còn đọng
Bánh chưng xanh vị vẫn tươi ngon
Tết quê người mãi giữ lòng son
Nhớ quê mẹ ngàn xa phương đó

Em bước đi trong mùa Xuân mới
Đã thấy gì...cuộc sống nở hoa
Hy vọng bừng lên ngày đang tới
Xin chúc em đẹp tuổi ngọc ngà


Xuân Quý Mùi 2003


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả