Chuyện đôi lòng đã cũ -
ta chào nhau vĩnh quyết một lần sao dứt
huống chi bên nhau cố ý tìm về
sáng nay - sáng của những con người mỏi mệt
(mây giăng xám vì tôi quá yêu em ?)
ngày trôi lênh đênh ngó ngày chưa tới
tháng lặn xuống dòng rồi cũng ngóc lên năm
ta có đôi chân đo nỗi người ngóng đợi
tuổi gió rời tay tan buỗi mưa tràn
khi chữ nghĩa đâm ngang hông ngòi viết
cố tìm vui sao bằng được lòng tôi
đêm ám ảnh trăm năm về đuổi giết
những vết thương mọc dưới nách cuộc đời
ta chào nhau vĩnh quyết một lần sao dứt
huống chi ta đuối lý ở trong lòng
khi chứng tích đã vì em định thực
thì tôi yêu chết bỏ kiếp đàn ông!
Mar.20.06
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...